Mất chồng chỉ vì sự chênh lệch… cái bụng bầu
My và Vĩnh, cùng quê Nam Định, đã yêu nhau gần 4 năm và được gia đình ủng hộ, chỉ chờ điều kiện ổn định để kết hôn. My tin tưởng vào tình yêu của Vĩnh, coi anh như chồng. Nhưng một ngày, Vĩnh trở về khóc lóc và thông báo rằng anh đã làm một cô gái khác có thai. My choáng váng, không thể đứng vững trước tin tức đau lòng đó. Ngày Vĩnh cưới vợ, cô khóc cạn nước mắt, cảm thấy buồn tủi và uất ức vì cô đã mất tất cả trong khi vẫn yêu anh.
Tất cả chỉ vì cô ta mang bầu, mà Vĩnh lại là người chịu trách nhiệm. Vĩnh mới quen cô gái trẻ hơn My 5 tuổi và nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ này. Khi cô ta thông báo có thai, Vĩnh mới nhận ra và muốn quay về với My, khẳng định đó chỉ là tai nạn và anh không muốn cưới. Tuy nhiên, cô ta nhất quyết giữ thai và yêu cầu Vĩnh lập gia đình. My cảm thấy bất lực khi mọi chuyện vỡ lở, khiến cả hai gia đình đều loạn lên. Trong khi bố mẹ Vĩnh cố thuyết phục cô gái bỏ thai, bố mẹ My trách móc Vĩnh. Tình huống trở nên hỗn loạn, và Vĩnh chỉ biết buông tay trước mớ rắc rối do chính mình gây ra.
My rất giận Vĩnh vì anh đã phản bội cô và bội bạc mối tình của họ. Dù cô tự nhủ rằng nếu Vĩnh hối hận, cô sẽ tha thứ, nhưng cơ hội đó không đến. Dù cô gái kia chỉ quen Vĩnh vài tháng, thua kém My nhiều mặt và không được lòng gia đình Vĩnh, My vẫn thua cô ta chỉ vì cô ta đang mang thai con của Vĩnh. Mối tình sâu đậm của My đã hoàn toàn lép vế trước cái bụng bầu. Cuối cùng, Vĩnh phải cưới cô gái đó, và bố mẹ anh cũng chấp nhận. Ngày cưới, My khóc hết nước mắt, cảm thấy buồn tủi và uất hận vì mình là kẻ thua cuộc chỉ vì không có thai. Hà Đông, Hà Nội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi người yêu lâu năm của cô, Thuận, trở về với tin xấu.
Anh buồn bã thông báo rằng kế hoạch cưới xin của hai người có thể tan vỡ vì anh phải cưới người khác. Thương bàng hoàng khi biết Thuận đã say nắng và cô gái đó đã có bầu, đòi anh phải chịu trách nhiệm. Dù không muốn, nhưng nếu đứa trẻ ra đời, Thuận không thể làm ngơ. Thương đau đớn, không muốn từ bỏ tình yêu 6 năm và tất cả những dự định tương lai mà họ đã xây dựng. Cô không chấp nhận để người khác cướp mất hạnh phúc của mình chỉ vì một cái bụng bầu.
Cô ta có thể mang thai, và bố mẹ Thuận đã thuyết phục cô bỏ thai nhưng không thành công. Cuối cùng, họ phải đến xin lỗi Thương và gia đình cô. Hai tháng sau, trong khi gia đình Thuận đang chuẩn bị đám cưới thì Thương thông báo mình cũng có thai. Tình hình trở nên căng thẳng khi cả hai cô gái cùng có bầu đều đến đòi quyền lợi từ Thuận. Thương có lợi thế vì được gia đình Thuận ưng ý từ trước, nhưng cô kia vẫn chưa bỏ thai, khiến mọi chuyện phức tạp. Thương cảm thấy hoang mang, nhưng với việc có bầu, cô đã giữ được tình yêu của mình với Thuận sau 6 năm bên nhau.
Nhưng cô vẫn chưa thể có được anh, vì cô gái kia không chịu rút lui, và gia đình Thuận không thể từ bỏ con cháu khi cô ấy tuyên bố nếu không cưới.


Source: https://afamily.vn/mat-chong-chi-vi-hon-kem-nhau-cai-bung-bau-20140206053638457.chn